Ngày trả giá của nhóm “xã hội đen”

Thứ tư, 25/09/2013 13:06

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-9-2013, TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng xét xử các bị cáo Phạm Tấn Lực (1973), Nguyễn Quang Tiến (1980), Hoàng Đức Trọng (1989) và Huỳnh Ngọc Thạnh (1989, cùng trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Đầu năm 2011, anh Lê Văn Duyệt (1975, trú TT Nam Phước) vay của chị Nguyễn Thị Thanh Lựu (1975, vợ của Lực) 25 triệu đồng (có viết giấy vay, hẹn ngày 29-3-2012 sẽ trả đủ). Đến ngày 24-4-2012, anh Duyệt đã trả được 15 triệu đồng, còn nợ lại 10 triệu đồng. Phạm Tấn Lực biết việc anh Duyệt mượn tiền vợ mình nhưng không biết đã trả được một phần nên Lực gọi điện đòi tiền nhưng anh Duyệt chưa có để trả. Ngày 13-9, Lực gặp Nguyễn Quang Tiến, Hoàng Đức Trọng, Huỳnh Ngọc Thạnh tại quán cà-phê Mê Trang Cội Nguồn (Điện Bàn, Quảng Nam). Biết Tiến sắp cưới vợ và đã cầm xe máy nhưng không có tiền chuộc nên Lực nhờ Tiến, Trọng, Thạnh tìm anh Duyệt đòi nợ giúp và hứa nếu đòi được sẽ cho Tiến tiền để chuộc xe. Theo yêu cầu của Lực thì nhóm của Tiến phải cố gắng bắt cho được anh Duyệt, lấy xe máy để gán nợ, nếu không được thì bắt Duyệt mang về Nam Phước để Lực giải quyết.

Các bị cáo

Được Lực đưa giấy vay tiền của anh Duyệt, Tiến bảo Thạnh gọi điện cho anh Duyệt (vì chỉ có Thạnh mới biết mặt Duyệt), hẹn gặp ở quán cà-phê gần Công viên 29-3 (Đà Nẵng). Tiến phân công Thạnh đi xe buýt ra Đà Nẵng, còn Tiến và Trọng chạy xe máy ra theo. Đến Đà Nẵng, Tiến, Thạnh, Trọng ngồi đợi ở quán cà-phê, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Duyệt mượn xe máy hiệu Attila BKS 43C1-03071 của chị Huỳnh Thị Liên (trú P. Nam Dương, Hải Châu) đến nơi thì bị Tiến, Thạnh, Trọng bắt giữ. Tiến hỏi: “Tại sao mày không trả nợ cho ông anh tao?”. Anh Duyệt trả lời: “Tao nợ gì nữa, trả rồi!”.

Nghe vậy, Tiến điện thoại hỏi Lực thì được Lực trả lời là chưa trả và dặn giữ anh Duyệt lại để Lực ra nói chuyện. Trong thời gian chờ Lực đến, nhóm Tiến buộc anh Duyệt phải đi theo chúng đến một địa điểm khác nhưng anh Duyệt không đi và lấy ĐTDĐ ra định gọi điện thì bị Tiến lấy điện thoại, buộc anh Duyệt phải chở Tiến đến quán nhậu trên đường Hải Phòng - Đà Nẵng, những đối tượng còn lại đi phía sau hộ tống. Tại quán nhậu, nhóm của Tiến gặp Bi “sói” - người quen của Tiến đang nhậu. Bi “sói” hỏi có việc gì, Tiến nói: “Thằng này thiếu nợ của anh tao gần 1 năm chưa trả, giờ giữ đây để giải quyết lấy nợ”. Nghe vậy, Bi “sói” liền lôi anh Duyệt đến góc nhà gần khu vệ sinh đánh đấm buộc phải trả nợ. Sau đó Bi “sói” đưa anh Duyệt trở lại bàn của Tiến, Tiến yêu cầu anh Duyệt phải viết giấy mượn nợ với số tiền 30 triệu đồng nhưng anh Duyệt không viết. Sau đó, do bị nhóm Tiến bắt giữ, khống chế, đánh đập nên anh Duyệt quá sợ, phải viết theo yêu cầu của chúng.

Bị hại Lê Văn Duyệt

Sau khi anh Duyệt viết giấy nợ, nhóm Tiến lục cốp xe lấy giấy tờ xe, CMND và giữ chìa khóa xe mô-tô Attila mà anh Duyệt mượn của chị Liên. Sau đó, Tiến gọi điện báo cho Lực biết, Lực yêu cầu nhóm của Tiến đưa anh Duyệt và xe máy về quê để giải quyết nhưng Tiến không chịu mà yêu cầu Lực ra Đà Nẵng để nhận. 18 giờ cùng ngày, Lực đến nơi thì Tiến đưa giấy tờ xe của chị Liên nhưng Lực không cầm. Tiến gọi điện thoại bảo chị Liên đến quán lấy xe. Nghe vậy, chị Liên chạy đến nơi hẹn thì thấy có người lạ ngồi trên xe của mình định phóng đi nên tri hô “Cướp, cướp...” và nhờ bạn gọi điện báo CA. Thấy vậy cả nhóm Tiến bỏ chạy, nhưng sau đó bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Tiến không thừa nhận việc dùng vũ lực tấn công anh Duyệt. Theo khai báo của chị Liên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thì trong cốp xe của chị có 15 triệu đồng nhưng CQĐT không chứng minh được việc các bị cáo lấy số tiền này, do đó anh Duyệt và chị Liên đã thỏa thuận và thống nhất anh Duyệt phải trả số tiền này cho chị Liên. Anh Duyệt yêu cầu các bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần là 15 triệu đồng (3 bị cáo Lực, Trọng, Thạnh đã bồi thường được tổng cộng 11 triệu đồng), tại phiên tòa, bị hại đã xin giảm án cho các bị cáo.

Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cho rằng, bị cáo Phạm Tấn Lực là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Quang Tiến là đối tượng thực hiện tội phạm tích cực, có nhiều tiền án tiền sự, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm; các bị cáo Thạnh, Trọng đã hỗ trợ tích cực cho đồng bọn thực hiện tội phạm, do đó phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm. HĐXX đã tuyên phạt Lực 12 tháng tù, Tiến 15 tháng tù, Thạnh và Trọng mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Lực 6 năm tù, Tiến 8 năm tù, Thạnh và Trọng mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Hình phạt chung cho Lực là 7 năm tù, Tiến 9 năm 3 tháng tù, Trọng và Thạnh mỗi bị cáo 5 năm 3 tháng tù. Bị cáo Tiến còn buộc phải bồi thường cho anh Duyệt 4 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Nh. Hoàng